I. Mở bài
- Nhắc đến Truyện Kiều của Nguyễn Du chúng ta sẽ nhớ đến những nhân vật như Thúy Kiều, Kim Trọng, hay Hoạn Thư, Từ Hải,... mà quen mất đi nhân vật Thúy Vân, người em của Kiều với vẻ đẹp không thua kém cô chị của mình, nhưng số phận cô lại hạnh phúc hơn Kiều rất nhiều.
II. Thân bài
1. Vẻ ngoài
- Trang trọng
- Khuôn mặt đầy đặn, đẹp như trăng rằm.
- lông mày sắc nét, đậm.
- " Hoa cười ngọc thốt đoan trang/ Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da."
⇒Chân dung khá nhiều chi tiết có màu sắc, âm thanh, tiếng cười, giọng nói.
2. Nhận xét
- Sắc đẹp của Thuý Vân sánh ngang với nét kiều diễm của hoa lá, ngọc ngà, mây tuyết,… toàn những báu vật tinh khôi, trong trẻo của đất trời.
- Thiên nhiên chỉ “nhường” chứ không “ghen”, không “hờn” như với Thuý Kiều. Điều đó dự báo một cuộc đời êm ả, bình yên.
III. Kết bài
- Nêu cảm nghĩ
- Đánh giá chung về nhân vật