Cảm nhận về 1 đoạn thơ trong “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương. Từ đó liên hệ với đoạn thơ được trích trong “Chúng chau canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi” của Hải Như để thấy được những nét tương đồng và khác biệt giữa 2 tác giả
Bác nằm trong giấc ngủ bình yên Chúng ta hãy bước nhẹ chân, nhẹ nữa
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền Trăng trăng ơi, hãy yên lặng cúi đầu...
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi Trọn cuộc đời Bác có ngủ yên đâu
Mà sao nghe nhói ở trong tim Nay Bác ngủ, chúng ta canh giấc ngủ.
“Viếng lăng Bác” – Viễn Phương “CCCGBNBHO” – Hải Như
(không chép văn mẫu nhé)