Thân phận của người nông dân trong xã hội cũ thật vất vả , khổ cực . Lão Hạc là người hiền lành , thật thà. Lão luôn chia sẻ và tâm sự với ông giáo . Vợ lão mất sớm ,con lão đi đồn điền cao su , bỏ lão ở nhà lui thủi một mình . Lão có một con chó tên là " cậu Vàng" . Lão yêu thương cậu Vàng hết mực , cho ăn bằng bát và coi như con cháu trong nhà . Nhưng vì hoàn cảnh mà lão buộc lòng phải bán đi cậu Vàng . Lão ân hận , day dứt, tự trách bản thân vì đã lừa một còn chó. Vì muốn giữ mảnh đất cho con nên lão đã chọn cái chết vì lão biết nếu lão sống thì tiền sẽ dần hao mòn. Cái chết của lão thật dữ dội.
Cho mik ctlhn nha