$#thienquynh795$
Từ văn bản "Cổng trường mở ra" của tác giả Lý Lan, em đã thấy người mẹ đó thật sâu sắc. Người mẹ đã thao thức, trằn trọc, không ngủ được trước đêm ngày khai giảng của con. Không ngủ được vì hồi tưởng lại kỉ niệm sâu sắc ngày đầu tiên khai trường của chính mình. Từ đó, thể hiện người mẹ là người sâu đậm, rất trân quý những kỉ niệm đẹp của kí ức học trò. Bên cạnh đó, người mẹ suy nghĩ về vai trò giáo dục quan trọng của nhà trường đối với thế hệ trẻ. Thể hiện người mẹ yêu thương con sâu sắc, quan tâm, lo lắng, luôn suy nghĩ về con, dành điều tốt đẹp nhất cho con. Qua đó, thể hiện người mẹ này giàu đức hi sinh, rất yêu thương con và luôn muốn tốt cho con. Người mẹ này thật đáng quý, đáng trân trọng.