- Mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng co stheer mất con!
- người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con!
⇒ Đó là người mẹ hết lòng yêu thương, chăm sóc, quan tâm, lo lắng, hi sinh tất cả vì con, vị tha, bao dung, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của con.
* Phần in nghiêng là chi tiết chứng minh điều đó trong bài, bạn có thể ghi hoặc không nhé! phàn in đậm là kết luận lại, cần phải ghi.