Qua đoạn trích trên, nhân vật" Tôi" đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Dù sức người không có cửa đua với sức xe, nhưng nhân vật Tôi-Chú bé Hồng vẫn cố đuổi theo để gặp được mẹ, thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. Khi cậu trèo được lên xe, cậu đã khóc những giọt nước mắt nén trong lòng lâu nay. Cậu khóc vì uấn ức mẹ không chịu về thăm mình, cậu uấn ức vì thương cho mẹ đã bị những cổ tục lạc hậu đày đọa phải đi"tha hương cầu thực". Mẹ cậu chỉ nhẹ nhàng an ủi cậu "Mợ đã về với các con rồi mà". Ta nhận thấy chủ bé Hồng là người rất yêu thương, kính trọng mẹ mặc dù nhừng lời nói ác ý của bà cô đã nói xấu mẹ của cậu vẫn còn vương vẩn.