Tình yêu làng lòng yêu nước vốn đã trở thành bản tính của con người từ rất lâu .Mỗi khi nhắc đến tình cảm thiêng liêng ấy chúng ta không thể không nhắc đến nhân vật ông hai trong truyện ngắn làng của tác giả kim lân .Ông hai được biết đến là một người nông dân chất phát thật thà ,là một người con của làng chợ dầu ,khi nghe tin giặc sắp đổ bộ ,cái làng chợ dầu của ông cũng nằm trong vùng kháng chiến, với tinh thần chiến đấu và tình yêu làng mãnh liệt của mình, ông hai đã hăng hái cùng mọi người xung phong ở lại làng để đánh giặc ,nhưng vì tuổi gìa sức yếu ,hoàn cảnh neo đơn nên ông phải chấp nhận rời làng cùng gia đình đi tản cư,đến nơi tảng cư ông cũng hết lời khen ngợi và khoe với mọi người về cái làng đáng tự hào này .Đến đây ta càng cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm mà ông hai dành cho quê hương của mình lớn biết dường nào .Nhưng rồi chuyện không may đã sảy ra ,tâm trạng của ông hai lúc bấy giờ trở nên bối rối ,hoang mang rồi sinh ra thù làng,nhưng lương tâm ông vẫn không thể nào chấp nhận được ,sâu bên trong trái tim ông luôn tin rằng làng mình là làng kháng chiến ,và tất cả tình yêu cao đẹp ấy đã được đáp trả một cách xứng đáng ,ông hai như được hồi sinh ,ông lại có thể đi khoe khoang với mọi người về làng chợ dầu của mình ,chính vì sự vui mừng khôn xiếc nên câu từ của ông câu từ của ông cũng tẻo nên lập bập không đúng nghĩa ,nhưng nhà thơ đã hiểu và thông cảm cho ông hai bởi tình yêu làng ,lòng yêu nước trong ông quá sức mãnh liệt .Thông qua truyện ngắn làng ta thấy nhân vật ông hai được Kim Lân mài dủa rất tỉ mỉ về mặt tâm lí ,thể hiện sâu sắc bức chân dung sống động chân thực về tấm long yêu quê hương đất nước thiết tha cảm động của người nông dân Việt Nam chất phát thật thà .
Chúc bạn học giỏi văn nhé .
Cho mình câu trả lời hay nhất.