Cuốn sách Thiện, Ác và Smartphone nói về vấn đề thời sự nhưng không khô khan, cứng nhắc, trái lại rất sinh động, chân thật, dễ hiểu. Câu cú rõ ràng, chặt chẽ, mạch lạc. Mỗi chủ đề đều có tính liên kết, chủ đề sau tiếp nối và giải thích cho chủ đề trước. Ví dụ rất nhiều và thực tế.
Mở đầu và đi xuyên suốt vấn đề của quyển sách là vụ án của 2 anh em ăn cắp kính Nhâm Tiến Dũng và Nhâm Thị Hồng Phương (đã chết vì áp lực dư luận) và 2 bảo mẫu Đông Phương và Thiên Lý. Tiếp theo là hàng loạt những vụ án khác, đều là nạn nhân của “văn hóa làm nhục”, như dịch giả Dương Tường, “ông hoàng thơ tình yêu” Xuân Diệu,…
So với “Những chấn thương tâm lý hiện đại” của Vương Trí Nhàn, thì “Thiện, Ác và Smartphone” nhỉnh hơn hẳn về mọi mặt. Không sa đà vào quá nhiều những vấn đề để rồi thành lan man, bỏ ngỏ, “Thiện, Ác và Smartphone” chỉ tập trung duy nhất vào 1 vấn đề và đào sâu, xoáy mạnh, không những nêu ra thực trạng, chỉ dẫn nguyên nhân cũng như quá trình và kết quả, mà còn cung cấp hướng giải quyết.
Cách hành văn của tác giả rất dễ chịu, những khái niệm, những thông tin khoa học, từ ngữ chuyên môn được truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu. Thật ngạc nhiên và nể phục khi tác giả đã từng đi du học và có thời gian sống ở nước ngoài cũng kha khá nhưng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ vẫn thành thục, nhuần nhuyễn và hay đến thế này.
Đến nỗi khi review sách này, mình không có từ ngữ nào và không biết sắp xếp làm sao để diễn đạt cho ổn, ngoài 1 từ chung chung là CỰC KỲ HAY.
“Thiện, Ác và Smartphone” là quyển sách thay đổi quan điểm mình. Trước đây mình nghĩ và sống theo lối “Có qua có lại mới toại lòng nhau”, nghĩa là ai dành cho mình những gì mình luôn luôn đáp trả lại đầy đủ, kể cả yêu thương hay ghét bỏ.
Nói theo văn hóa ông bà là “Ăn miếng trả miếng”. Còn nói theo mấy bộ phim chưởng của tụi Trung quần què một thời chết mê chết mệt với Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ,… thì là “Nợ máu phải trả bằng máu”. Nhưng hôm nay mình nghĩ khác.
Sân si, đanh đá, nóng giận trên mạng ảo mà làm gì. Biết đâu một câu chửi vô tình của mình khi còn chưa kết luận rõ ràng điều gì lại gián tiếp đẩy 1 mảnh đời vào đường cụt? Cứ mãi hằn học như thế trên mạng ảo quen rồi thì liệu ngoài đời có hiền hậu được hay không?
1 tư tưởng nữa ở “Thiện, Ác và Smartphone” là tha thứ và hòa giải. Chúng ta sẽ thanh thản hơn, bình an hơn nếu vứt bỏ được hận thù với những kẻ đã làm tổn thương mình và tiến lên 1 bước cao hơn đó là “hòa giải” – hàn gắn lại mối quan hệ với kẻ đã làm tổn thương mình.