Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Bác Hồ - là vị lãnh tụ tài ba, nhà ngoại giao tài giỏi và đồng thời cũng là một cây bút tài hoa. Sáng tác của Bác luôn toát lên những vẻ đẹp tâm hồn đằm thắm. Với "Tức cảnh Pác Bó", Bác đã cho thấy cuộc sống của người làm cách mạng, tuy rằng khó khăn, cực khổ, con đường cách mạng cũng gian truân nhưng họ vẫn luôn lạc quan, yêu đời, cảm thấy "cuộc đời cách mạng thật là sang". Qua bài "Ngắm trăng", ta lại thấy được tâm hồn thi sĩ của người tù cách mạng. Không rượu, không hoa, không tự do, không có những điều cần để tận hưởng cảnh đẹp nhưng chủ cần tâm hồn của người thi sĩ đã đủ để vượt khỏi song cửa buồng giam để đến với ánh trăng. Vì vậy, bài thơ như là một cuộc vượt ngục về tinh thần của người tù cách mạng. Qua bài "Đi đường", ta lại thấy lớp nghĩa bóng ẩn sau cuộc hành trình leo núi của một con người. Hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, đôi lúc sẽ khiến con người ta mỏi mệt, nhưng khi đã lên đến đỉnh cao thì sẽ tha hồ đem giang sơn thu vào tầm mắt. Đây chính là con đường cách mạng mà Bác đã vạch ra từ trước. Có thể khó khăn, có thể gian khổ, có thể đánh đổi bằng cả tính mạng, nhưng thành quả nhận lại vô cùng ngọt ngào: Tự do độc lập. Nói chung, vẻ đẹp tâm hồn thể hiện qua những bài thơ trên đều nói về tâm hồn, ý chí người làm cách mạng. Dù gian nan, cực khổ, bị đày đọa chốn lao tù, nhưng Bác vẫn yêu đời và tin có một ngày, cách mạng sẽ thành công.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!