làm
một hôm trên đường đi học về em gặp một người phụ nữ vừa bế con vưa mang nhiều đồ đạc.Em thấy vậy liền giúp cô mang đồ . Đi được một đoạn thì cô nói là đã đến nhà cô rồi. Nên cô bảo em đưa đồ cho cô ấy.Em đưa cho cô và đi về, đi được một lúc em quay nhìn thì thấy cô đã vào nhà nên em cảm thấy rất vui và cũng về nhà. về nhà, em kể cho bố mẹ nghe mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. bố cười hiền hậu,xoa đầu em, bảo:
- con biết giúp đỡ người khác là rất tốt,hãy cố gắng phát huy nhé con.
sau mọi chuyện, em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt!!!
XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT!!!