Đối với mỗi con người, có nhiều điều tạo nên một cuộc đời có giá trị. Đó có thể là một trí tuệ hơn người, một ý chí bền bỉ... nhưng quan trọng nhất là một tấm lòng nhân ái. Bàn về vấn đề này, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. “Tấm lòng” là ẩn dụ cho lòng nhân ái”. Lòng nhân ái là tình thương yêu con người. Người có lòng nhân ái luôn biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người khác ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, không tính toán thiệt hơn. Câu nói : “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” khuyên mỗi con người sống phải có lòng nhân ái. Chúng ta từ khi sinh ra đến lúc từ giã cuộc đời đều luôn nhận được tình yêu thương từ gia đình và xã hội. Trong cuộc sống, không ai có thể sống một mình mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Vì thế, càng nhận được nhiều lòng nhân ái, con người càng phải biết cho đi lòng nhân ái. Lòng nhân ái là phẩm chất đẹp nhất của mỗi con người. Tình cảm ấy giúp người được nhận vượt qua những khó khăn, gian khổ và mang niềm vui, hạnh phúc đến với người cho đi. Lòng nhân ái dạy con người biết hi sinh, biết không ngừng hoàn thiện bản thân và yêu thêm cuộc sống này. Và hơn hết, lòng nhân ái liên kết cả nhân loại, kéo gần khoảng cách địa lý, màu da hay tôn giáo, khiến cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Trên thế giới, đã có những con người vĩ đại được nhớ đến bởi lòng nhân ái của họ. Tổng thống Nelson Mandela đã dùng cả đời mình chống lại chế độ apacthai ở Nam Phi. Bill Gates đã hiến một nửa tài sản của mình để cứu giúp các bệnh nhân của căn bệnh thế kỷ AIDS. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hiến cả đời mình cho một Việt Nam độc lập, tự do, phát triển của hôm nay. Chính những con người giàu lòng nhân ái ấy đã tạo nên thế giới tốt đẹp này. Thế nhưng, trong cuộc đời vẫn còn những kẻ vô nhân đạo. Những kẻ ấy sống thờ ơ, vô cảm trước những đau khổ của người khác. Tệ hơn nữa, còn có những kẻ độc ác, nhẫn tâm bóc lột, đày đọa những người nghèo khó, đẩy họ vào chốn đường cùng. Những kẻ ấy đáng bị phê phán, lên án. Nhận thức được ý nghĩa của lòng nhân ái, mỗi chúng ta cần giữ cho mình một trái tim ấm nóng yêu thương. Là học sinh, phải biết mở lòng với bạn bè, với những người sống quanh ta. Bất cứ một sự giúp đỡ, sẻ chia dù nhỏ nhất nhưng ý nghĩa thì rất vô cùng. Có người đã từng nói : “Nơi lạnh nhất trên trái đất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình yêu thương”. Mỗi chúng ta hãy dùng lòng nhân ái của chính mình để khiến trái đất này không còn lạnh giá.