*Nhân vật :
- Mai , bạn của Linh
- Linh , bạn của Mai
- Hiệp , em trai của Mai
- Bác Hồng , mẹ của Mai và Hiệp
- Bác Hường , mẹ của Linh
- Ông Minh sửa xe đầu ngõ nhà Linh
*Tình huống :
Ngày chủ nhật , Mai đến nhà Linh mượn xe đạp để chở Hiệp đến nhà bà chơi (vì bà đang bị ốm), hứa chiều sẽ trả . Chiều hôm đó , bác Hường sai Linh đi ra chợ mua thức ăn để tiếp khách ở dưới quê lên chơi . Linh đợi Mai rất lâu mà ko thấy Mai lên trả xe để đi chợ nên mất rất nhiều tgian để đi bộ và bị mẹ mắng . Đến tối , Mai mới đem trả thì xe đã gãy mất mấy hoa nan liền , Linh trách thì Mai tỏ ra giận dỗi , nói là do Hiệp lấy xe đi lm gẫy chứ ko phải tại Mai , rồi bỏ về mà ko thèm xl Linh 1 câu . Bác Hồng thấy thế liền đi ra mắng Linh , hỏi rằng sao Linh lại cho Mai mượn xe mà ko hỏi ý kiến mẹ . Linh (do đag tức Mai) bèn gắt lên , bảo , " Xe đạp của con , con cho ai mượn chả đc , mẹ kệ con " . Bác Hường nghe Linh nói như vậy , bèn dắt Linh sang nhà Mai để nói chuyện rõ ràng .
(Đến nhà Mai) Bác Hường và Linh bước vào , bác Hồng thấy bác Hường và Linh đến liền niềm nở ra chào đón thì bác Hường nói luôn " Dạ , em chào chị , em ko đến đây chơi, mà để hỏi cháu Mai về chuyện cái xe đạp của Linh bị nó làm gãy mất mấy cái hoa nan ạ " ...
- Từ đó bn có thể triển khai thêm các ý tùy theo ý của bn nha !