- Ông cha ta lại nói "gần mực thì đen gần đèn thì sáng" vì;
+ Mỗi ng có một hoàn cảnh sống khác nhau, môi trường sống khác nhau
+ Môi trường sống thì có môi trường tốt và môi trường xấu. Môi trường tốt là một môi trường đảm bảo phát triển đc mọi mặt của cn ở đó mn bt yo thương, đoàn kết, đặc biệt không cs các tệ nạn xã hội. Vì thế khi đc sống ở môi trường này thì cn sẽ tốt đẹp lên
+ Môi trường xấu là môi trường không có các điều kiện để cn phát triển, lạc hậu, nghèo khó, mn sống ích kỉ, luôn lm nhx điều sai trái vs đạo đức ở đó có các tệ nạn xã hội, cn sẽ bị ảnh hưởng theo nhx cái xấu
+ Muốn làm đc người tốt thì rất khó nhưng ranh giới để làm điều xấu thì rất nhanh, rất dễ, rất gần
+ Trong chúng ta ai cũng có bản lĩnh. Nhưng ko phhải ai cũng có bản lĩnh vững vàng, đầu óc tỉnh táo để biết đường tránh xa cái xấu, các tệ nạn xã hội. Vì thế cha ông ta khuyên chúng ta phải luôn có bản lĩnh vững vàng, đầu óc tỉnh táo để biết tránh xa mọi cám dỗ. Như thế thì sống ở môi trường nào con người cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những việc xấu và làm mất đi nhân cách của chính bản thân mình.