@Gaumatyuki
Câu 1: Xác định luận điểm
a, Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì khí nước yếu rồi xuống thấp.
b, Mỗi người trong đời, nếu không có 1 người thầy hiểu biết giàu kinh nghiệm truyền tụng, dìu dắt thì khó mà làm nên 1 việc gì xứng đáng dù đó là nghề nông, nghề rèn, nghề chạm khắc hoặc nghiên cứu khoa học. Do đó, trong cuộc đời mỗi người, học ở thầy là quan trọng nhất.
Câu 2: Viết mở bài
a, Uống nước nhớ nguồn
- MB: Trong cuộc sống không thiếu gì những kẻ sống vô ơn bạc nghĩ, “ăn cháo đá bát”, không biết ơn những người đã giúp mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn mà ai cũng phê phán. Điều đó đã khiến mối quan hệ người với người trở nên căng thẳng, nặng nề. Chính vì vậy, để nhắc nhở con cháu đời sau bài học về lòng biết ơn, ông cha ta đã có câu tục ngữ “uống nước nhớ nguồn”.
b, Không thầy đố mày làm nên
- MB: Từ thời xa xưa, mỗi câu tục ngữ đều chứa đựng một kinh nghiệm của ông cha ta về cách hành xử, về đạo lý làm người hoàn mỹ trong xã hội. Và một trong số các câu tục ngữ ấy đã trở thành phương châm cho cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay; điển hình là câu tục ngữ "Không thầy đố mày làm nên". Đó chính là bài học tinh thần vô cùng đáng quý mà người xưa đã gửi gắm đến chúng ta với giá trị và ý nghĩa thật cao cả.
Câu 3: mình không làm vì dài =.=
Chúc bạn học tốt