Chú thích : + Phần tô đậm là chủ ngữ
+ Phần để ko là vị ngữ
+ Phần gạch chân là trạng ngữ
Câu 1
Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng.
Câu 2
Miếng khi đói bằng gói khi no.
Câu tục nhữ nói về sự chia sẻ của con người những lúc hoạn nạn khó khăn. Khi người gặp hoạn nạn mà được người khác giúp đỡ thì sẽ rất quý trọng và yêu thương họ hơn. Khi chúng ta đói rách hay khó khăn thì chúng ta luôn có được sự giúp đỡ của những người giàu có hơn. Khi chúng ta có điều kiện tốt hơn những người trong cuộc sống thì chúng ta phải yêu thương giúp đỡ những người khó khăn hơn.
Chị ngã, em nâng
Thể hiện tình cảm của 2 chị em trong nhà , đùm bọ và bảo vệ nhau