Những lời cha dặn con ấy gợi cho em suy nghĩ về con đường tương lai của bản thân. "Lên đường" là khi bắt đầu bước vào hành trình cuộc đời. Người cha dặn con "Không bao giờ nhỏ bé được" tức là Luôn ngẩng cao đầu, dũng cảm vượt qua mọi chông gai thử thách trên đường đời. Như vậy, lời người cha dặn con đã là thông điệp cho em về con đường tương lai của bản thân. Khi “lên đường”, khi bắt đầu bước vào hành trình cuộc đời, con hãy luôn sống đúng với phẩm chất đẹp đẽ của dân tộc. Phải biết trân trọng, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc và tự tin vững bước vào đời. Luôn ngẩng cao đầu, dũng cảm vượt qua mọi chông gai thử thách trên đường đời.