Câu 1:
Câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây gợi nhắc mỗi người về truyền thống đạo lí là biết nhớ ơn người đã giúp đỡ mình và có sự khắc ghi thành quả lao động của người khác. Để rèn luyện đức tính ấy, em đã không ngừng trau dồi bản thân qua việc học tập, cố gắng tạo ra những giá trị để giúp đỡ những người xung quanh mình. Truyền thống ấy chính là sự biết ơn, sự biết ơn ấy đến từ sự trân trọng và đồng thời có hành động đền ơn đáp nghĩa cụ thể. Đức tính biết ơn cần được rèn luyện để mỗi người chúng ta không chỉ là người biết ơn mà còn được người khác biết ơn vì sự sẻ chia, tốt bụng của mình.
Câu 2:
Mở bài:nêu yêu cầu của đề
Thân bài: chứng minh
_lợi ích của rừng
_ trách nhiệm của chúng ta
Kết bài:
suy nghĩ của bản thân.
Bài làm
Tài nguyên thiên nhiên của dân tộc là vô cùng, vô tận. Cha ông ta nói "Rừng vàng biển bạc". Quả thực, đó là hai tài nguyên quý của dân tộc. Nhưng qua quá trình con người sử dụng, khai thác, thì mọi tài nguyên không còn là vô tận. Vì vậy, ta cần có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
Nói đến lợi ích của rừng, ta nói tới rất nhiều điều tuyệt vời mà rừng mang lại. Đó là lợi ích về kinh tế. Cây rừng cho ta những gỗ giá trị ,những thuốc quý, những sản vật vô cùng quý hiếm, những động vật giá trị. Bên cạnh đó, rừng còn là lá phổi xanh làm nhiệm vụ điều hòa không khí cũng như giữ cho thiên nhiên quanh ta luôn trong lành. chúng ta làm sao có thể quên đi những năm tháng chiến tranh gian khổ. chính rừng tự nhiên với đôi bàn tay rộng lớn của mình đã bảo vệ bộ đội, đã giúp cuộc sống của ta luôn tốt đẹp, phát triển. Nơi những vùng ngập mặn, rừng đã ngăn hiện tuwnongj xâm nhập mặn và giúp cuộc sống con người được an toàn. Không có rừng, con người sẽ không thể sống tốt cũng như không có được nhiều ích lợi như thế. Và thậm chí, khi rừng bị chặt, bị tàn phá, cuộc sống này sẽ không thể phát triển được. Giá trị mà những khu rừng magn lại cho ta hơn cả là những giá trị vật chất mà còn là những giá trị tinh thần. Vẻ đẹp của rừng, muôn ngàn lợi ích rừng đem lại đã giúp cuộc sống con người tốt đẹp, bền lâu.
Trách nhiệm của chúng ta hôm nay chính là gìn giữ rừng. Bởi lẽ rừng ngày nay đang đứng trươc nguy cơ bị chặt phá, bị đốt. Con người chỉ vì lợi ích trước mắt của mình mà đã hủy hoại bao cánh rừng nguyên sơ, hủy hoại bao sự sống của chúng ta. Lợi ích trước mắt đá thu hút không ít kẻ làm ra những hành động tàn nhẫn. Chính họ đã và đang hủy hoại đi sự sống. Ba phần tu diện tích rừng dường như chỉ còn là trong giấc mơ khi mà con người ta đã, đang không thể kiểm soát được lòng tham, không ý thức được ích lợi của mẹ thiên nhiên đem lại cho ta.
Bảo vệ rừng là trách nhiệm của mỗi người. Nguy cơ tàn lụi của rừng đang ở mức báo động đỏ và là lời cảnh tỉnh cho mỗi người về ý thức, về sự sống. Rừng là mẹ của con ngườ, người mẹ đã hi sinh, đã cống hiến. Nhưng ta, ta của ngày hôm nay đã và đang làm gì? Mong rằng chúng ta sẽ sơm nhận thức, thức tỉnh để hiểu rằng, giá trị của rừng sẽ chỉ được tạo nên từ những con người có ý thức trước sự sống này.