Câu 1:
Hãy xác định kiểu câu và chức năng của từng câu trong đoạn trích sau:
Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình .
Câu 2:
Viết một đoạn văn ( khoảng 7-10 dòng ) nêu cảm nghĩ của em về câu thơ cuối: "Cuộc đời cách mạng thật là sang" trong bài Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh.
mng ơi! Giúp e 2 câu này với ạ! E hứa sẽ cho câu trả lời hay nhất cho ai trả lời nhanh nhất ạ! Em cảm ơn! Em đg cần gấp ạ!
- Cả 3 câu là câu trần thuật. Câu 1 dùng để kể, câu 2 và câu 3 dùng để biểu lộ cảm xúc, tình cảm của Dế Màn đối với cái chết của Dế Choắt. ------------------------