Câu 1:
Trong đoạn văn trên có rất nhiều biện phpas tu từ hay. Nhưng biện pháp tu từ làm cho đoạn văn thêm sinh động hấp dẫn nhất chính là biện pháp tu từ liệt kê.Trong đoạn văn biện pháp tu từ liệt kê giúp đoạn văn trở nên sinh động hấp dẫn hơn. Nhờ biện pháp ấy mà cảnh vật như hiện ra trước mắt chúng ta , giúp chúng ta như gợi ra khung cảnh ấy vậy .Giúp chúng ta cảm nhận đực khung cảnh đêm khuya thanh bình vs những bản nhạc du dưa.Tóm lại biện pháp tu từ liệt kê trong đoạn văn trên giúp cho đoạn văn thêm sinh dộng hấp dẫn tăng sức gợi hình gợi cảm
Câu 2:
Từ xưa đến nay, dân tộc Việt Nam ta luôn có truyền thống coi trọng ơn nghĩa và điều đó đã được thể hiện qua rất nhiều những câu ca dao, tục ngữ. Và một trong số đó hay nhất , sâu sắc nhất là câu “Uống nước nhớ nguồn” đây chính là một lời khuyên quý giá mà tổ tiên ta để lại cho dân tộc Việt Nam.
Khi xét theo nghĩa đen thì “uống nước” là thưởng thức dòng nước mát và “nguồn” chính là nơi khởi đầu của dòng nước. “Uống nước nhớ nguồn” được hiểu là khi hưởng dòng nước mát thì hãy nhớ tới nơi khởi đầu đã cho ta dòng nước đó. Còn xét theo nghĩa bóng, “uống nước” được hiểu là hưởng những thành quả, thành tựu mà người khác tạo ra và “nhớ nguồn” chính nhớ tới biết ơn những người đã tạo ra thành quả thành tựu đó. Tóm lại câu tục ngữ muốn khuyên nhủ con người chúng ta là phải có tấm lòng biết ơn trong cuộc sống.
Ngược dòng thời gian trở về với quá khứ, dân tộc Việt Nam trải qua quá trình hình thành và phát triển. Để có được một bát cơm dẻo thơm mà chúng ta ăn hay một chiếc áo đẹp mà chúng ta mặc ngày hôm nay, thì những người nông dân đã phải đổ biết bao mồ hôi công sức để nuôi cấy gieo trồng và tìm ra những giống cây mới tìm cách thiết kế ra phải và thiết kế ra những bộ quần áo xinh đẹp hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người sẽ phải nhận sự giúp đỡ từ người khác, có nghĩa là đang chịu ơn họ. Chính vì vậytrong một năm, đất nước ta có rất nhiều những ngày lễ tri ân như ngày 27 tháng 7 - ngày Thương binh liệt sĩ, ngày 20 tháng 11 - ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày tri ân thầy cô giáo những người đã dạy dỗ biết bao thế hệ học sinh trưởng thành…