Câu 1 :
Lời thơ trong đoạn trích trên trả lời của nhân vật trữ tình : người cha nói với con của mình
Câu 2 :
Nhân vật trữ tình trong đoạn trích muốn khuyên nhủ người con của mình rằng : hãy luôn hướng tâm tới những điều tốt , sống không màng danh lợi , sống vì bản thân và cũng vì cả những người xung quanh , cho dù nghèo , cho dù đói cũng không lấy đồng tiền làm từ công sức của người khác , ngã ở đâu , đứng dậy ở đó , sống ngay thẳng mặc kệ dòng đời bâts biến .
Câu 3 :
Trong đoạn thơ số ` ( 2 ) ` , tác giả muốn nhắc đến câu ca dao tục ngữ " Đói cho sạch , rách cho thơm "
Câu 4 :
Qua đoạn trích trên , em đã dành cho những nhân vật trữ tình trong đoạn trích sự kính trọng , trân quý tình phụ tử cao cả , thiêng liêng và cả những lời răn dạy quý báu , đậm tình người , đậm những baì học sâu sắc của người cha dành cho con của mình .