1,
- Đặc điểm truyện truyền thuyết: là những câu chuyện truyền miệng trong dân gian để giải thích các phong tục, tập quán hoặc các nhân vật lịch sử. Trong truyền thuyết thường gặp yếu tố phóng đại, kì ảo, thần kỳ và kết thúc thường là kết thúc mở.
- Đặc điểm truyện cổ tích: là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc: nhân vật bất hạnh (người mồ côi, người con riêng, người em út, người có hình dạng xấu xí…); nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng kì lạ; nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch; nhân vật là động vật (con vật biết nói năng, hoạt động, tính cách như con người)
- Đặc điểm truyện ngụ ngôn: loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn chuyện về đồ vật, loài vật hay về chính con người để nói bóng nói gió, nói kín đáo chuyện con người, nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống
- Đặc điểm truyện cười: loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội
2,
- Truyện truyền thuyết: Con Rồng cháu Tiên, Bánh chưng, bánh giầy; Thánh Gióng; Sơn Tinh, Thuỷ Tinh; Sự tích Hồ Gươm
- Truyện cổ tích: Sọ Dừa; Thạch Sanh; Cây bút thần; Ông lão đánh cá và con cá vàng; Em bé thông minh
- Truyện cười: Treo biển; Lợn cưới áo mới
- Truyện ngụ ngôn: Ếch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi; Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.
Con Rồng cháu tiên:
- Nhân vật chính là Lạc Long Quân và Âu Cơ
- Lạc Long Quân mạnh khỏe, tài giỏi
- Âu Cơ xinh đẹp, tài giỏi, có sức mạnh thần tiên
- 100 người con mạnh khỏe, 50 theo cha xuống biển, 50 theo mẹ lên núi, cai trị đất nước
Sọ Dừa
- Nhân vật chính là Sọ Dừa và con gái út phú ông
- Sọ Dừa hiền lành, khôi ngô tuấn tú
- Cô con gái út hiền lành, xinh đẹp
Thạch Sanh
- Nhân vật chính là Thạch Sanh
- Thạch Sanh tài giỏi, cứu người gặp nạn, đánh đuổi chằn tinh và đại bàng
Sơn Tinh, Thủy Tinh
- Nhân vật chính là Sơn Tinh, Thủy Tinh
- Sơn Tinh có sức mạnh vô song trên cạn
- Thủy Tinh có sức mạnh vô song dưới nước
Treo biển
- Nhân vật chính là chủ nhà hàng bán cá
- Chủ nhà hàng nghe theo tất cả lời góp ý, không có chính kiến của bản thân
Sự tích Hồ Gươm
- Nhân vật chính là vua Lê Lợi
- Vua Lê Lợi được nhận sự giúp đỡ, đánh đuổi được giặc Minh, và trả gươm cho Rùa thần
Ông lão đánh cá và con cá vàng
- Nhân vật chính là ông lão đánh cá, con cá vàng
- Ông lão đánh cá nhu nhược, hiền lành, chỉ biết cầu xin cá vàng cho những sự tham lam của người vợ.
- Cá vàng đáp ứng nguyện vọng của ông lão nhưng cuối cùng không đáp ứng được nữa đã trả tất cả mọi thứ về như ban đầu
Ếch ngồi đáy giếng
- Nhan vật chính: con ếch bên trong đáy giếng
- Con ếch kiêu căng, ngu dốt, tưởng mình là đứng nhất thiên hạ
Thầy bói xem voi
- Nhân vật chính: 5 ông thầy bói
- 5 ông thầy bói quan sát phiến diện, chủ quan và xô xát nhau
Lợn cưới áo mới
- Nhân vật chính: 1 anh có lợn cưới và 1 anh có áo mới đều có tính hay khoe của
- Hai anh hay khoe của
Em bé thông minh
- Nhân vật chính: em bé thông minh
- Em bé rất thông minh, trải qua nhiều sự kiện được nhà vua trọng dụng
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.
- Nhân vật chính: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.
- Chân, Tay, Tai, Mắt hiểu nhầm Miệng
3,
- Truyện truyền thuyết: giải thích các phong tục, tập quán hoặc các nhân vật lịch sử, giải thích nguồn gốc dân tộc và công cuộc dựng nước, giữ nước của các thời đại.
- Truyện cổ tích: ca ngợi giá trị con người, thể hiện niềm tin của nhân dân vào công bằng, người hiền lành sẽ được hưởng hạnh phúc, kẻ ác sẽ bị trừng trị
- Truyện cười: tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội
- Truyện ngụ ngôn: khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống một cách kín đáo, thâm sâu
4,
Ngày xưa có một con ếch ngồi trong đáy giếng nông. Ngày qua ngày, xung quanh con ếch đó chỉ có toàn là những loài cua ốc bé nhỏ, luôn sợ hãi khi ếch cất tiếng kêu. Vì thế, ếch ta tự nghĩ là mình ghê gớm lắm đã đứng đầu thiên hạ rồi. Qua miệng giếng nó luôn nghĩ là bầu trời chỉ bé bằng cái vung còn mình là chúa tể đệ nhất thiên hạ. Một hôm trời mưa lớn, nước làm đầy giếng đưa ếch ra ngoài. Quen thói cũ, ếch ta đi nghênh ngang giữa đường và nhận lấy hậu quả là bị một con trâu giẫm bẹp.
Em thích câu chuyện này vì thông điệp đầy nhân văn mà câu chuyện đem đến đó là thông điệp không được kiêu căng, ngạo mạn vì như vậy chỉ có tự rước họa vào thân, hạn chế tầm học hỏi của chính bản thân mình mà thôi, và sẽ phải nhận lấy hậu quả
---
1, Trong đoạn trích có 5 nhân vật: dế mèn, dế choắt, chị cào cào, anh gọng vó, chị Cốc
Nhân vật Dế mèn, dế choắt, chị cốc chủ yếu tham gia vào câu chuyện
Việc dế mèn xưng tôi có tác dụng làm cho câu chuyện tập trung xoay quanh nhân vật chính này, thể hiện được mọi quan điểm và góc nhìn xoay quanh nhân vật chính này.
2,
Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng Dế thanh niên cường tráng
- Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi
- Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn
- Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng
- Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc
- Hành động: vuốt râu, quát, cà khịa, đi bách bộ, ...
Trình tự: miêu tả ngoại hình đan xen cử chỉ hành động
Cách miêu tả: sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa và so sánh làm cho hình ảnh dế mèn trở nên sinh động hơn rất nhiều
b,
- cường tráng, mẫm bóng, cứng dần, nhọn hoắt, rung rinh, soi gương được, ưa nhìn, ngoàm ngoạp
- trịnh trọng, hùng dũng, khoan thai, oai vệ, tợn
c, Tính cách hung hăng, xốc nổi, nghĩ mình đứng đầu thiên hạ, dám gây sự với tất cả mọi người
Câu 3:
Bài học: Ở đời mà có thói hung hăng, bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ thì sớm muộn cũng rước họa vào thân
Bài học ấy đã khiến cho dế mèn thay đổi bản thân, cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình thay vì chê bai họ như trước đây
4,
Hình ảnh những con vật được miêu tả trong truyện giống với thực tế.
Đặc điểm của con người được gán cho chúng đó là: kẻ có sức mạnh và ưu thế thường kiêu căng, xốc nổi. Người yếu đuối nhưng lại điềm đạm, chín chắn, biết suy nghĩ
Đeo nhạc cho mèo
5,
Sau khi chôn cất xong cho dế choắt, tôi đau khổ và ân hận đến tột cùng. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng với dế choắt. Giá như tôi đối xử với dế choắt tốt hơn, giá như tôi không trêu chị cốc, giá như tôi dũng cảm nhận lỗi với chị cốc,.... thì choắt cũng đâu đến mức phải ra đi. Choắt ra đi nhưng lời của dế choắt với tôi sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Tôi ân hận nhiều lắm, tôi sẽ không bao giờ là một kẻ không có óc suy nghĩ như vậy nữa.
---
1,
Ấn tượng ấy là về khung cảnh của mạng lưới kênh rạch chằng chịt. trời xanh, nước xanh và xung quanh là sắc xanh cây lá. Cùng với đó là âm thanh bất tận, đơn điệu, triền miên của những khu rừng xanh bốn mùa, biển động và vịnh Thái Lan
Tác giả cảm nhận bằng thính giác, thị giác
2,
a,
- Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng
- con sông rộng hơn ngàn thước, rừng đước dựng lên cao ngất như những dãy trường thành vô tận.
b, xanh lá mạ, xanh rêu, xanh chai lọ
Cách miêu tả màu sắc của tác giả giúp gợi ra hình ảnh tầng tầng lớp lớp của rừng đước xanh. Riêng màu xanh thôi cũng có nhiều cấp độ xanh khác nhau chứ không phải một màu xanh đơn điệu đồng nhất.