câu 1. Vì cả 1 hệ thống giao thông rọng lớn của xã hội đều được vun đắp nên từ mỗi cá nhân khi tham gia giao thông. Vì vậy để văn hóa giao thông thay đổi thì chính mỗi bản thân chúng ta phải tự giác thay đổi ý thức khi tham gia giao thông của mình. Mỗi cá nhân khi t.gia giao thông như những đốm lửa nhỏ và nếu những đốm lửa này hợp lại thì sẽ tạo nên một đốm lửa lớn và lan rộng.
Câu2
Hành vi xâm phạm đến tính mạng: Dùng dao đâm chết người khác ví mâu thuẫn cá nhân
Thân thể: Sờ vào bộ phận nhạy cảm của người khác khi chưa được cho phép
sức khỏe: Đánh đập người khác dã man
Danh dự, nhân phẩm: Tố cáo người khác sai sự thật, bôi nhọ, bêu rếu, thóa mạ người khác những đám đông, nói xấu sau lưng người khác ..v.v Blabla
Câu 3.
Em sẽ nói với người đó bố mẹ em không có ở nhà và xin vui lòng chờ đợi. Trong trường hợp có thể gọi điện thì em sẽ gọi điện và thông báo sự vc cho bố mẹ.
Câu 4:
Các học sinh trong một ngôi trường cũng giống như những con người sống trong 1 xã hội thu nhỏ, đa dạng và nhiều nhân cách, ý thức, lối sống. Về vấn đề tham gia giao thông! Trường em có một số bạn có ý thức tham gia giao thông rất tốt, luôn tuân thủ mọi quy định ATGT. Tuy nhiên bên cạnh đó thì đa số các bạn còn chưa nghiêm chỉnh trong quá trình tham gia giao thông, còn nhiều bạn lạng lách, đánh võng, Vượt đèn đỏ, ko đội mũ bảo hiểm, thích chạy quá tốc độ để thể hiện bản thân.
(Riêng trường c thì toàn dân chơi :))/ Nếu thấy ổn thì vote cho c nhak e, tks)