Những ngày gần Tết chúng ta có thể thấy rất nhiều câu hỏi " Tết nay có vui hơn Tết xưa". Việc cảm nhận tết nay vui hay tết xưa vui thì điều đó là tùy thuộc vào mỗi người. Khi chúng ta còn nhỏ, mỗi lần gần đến Tết thì rất hào hứng vui vẻ, mong chờ rất lâu. Bé sẽ được ăn uống thỏa thích những thứ mình muốn, được nhận tiền lì xì, được đi chợ Tết. Không khí Tết thật sự khiến cho chúng ta yêu thích cái Tết hơn. Nhưng khi lớn, chúng ta phải lo nghĩ rất nhiều thứ, bộn bề trong công việc. Thì mỗi lần Tết đến sẽ phải lo nghĩ nhiều hơn, không còn vô tư như trước. Vậy nên họ thấy rằng tết tẻ nhạt, nên mới thấy là Tết nay không còn vui như Tết xưa. Tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng về Tết. Tôi chỉ thấy rằng Tết lúc nào cũng vui và đầm ấm bên gia đình.