Bài làm của bạn cũng được , câu 2 nên viết thêm khoảng 3 câu nữa cho đầy đủ , ào ặt ko phải nha
Mk cũng làm như sau :
Hôm nay là ngày 20-11, mọi học sinh trong trường đều nô nức đến trường để tri ân, đáp lễ với thầy cô- những người cha người mẹ thứ hai của mỗi chúng ta. Mọi người vào lớp im lặng ngồi đợi cô giáo. Cô giáo bước vào, cả lớp đều đứng lên chào, đồng thanh hô to: Chúc cô luôn mạnh khỏe, thành công. Cô đứng yên một lúc, rồi vui vẻ mỉm cười. Cả lớp cũng cùng nhau cười khúc khích. Cô và trò nói chuyện rất vui, cô kể cho học sinh nghe về cuộc sống và công việc của cô. Mọi người đều rất hứng thú. Bên ngoài, vẫn tràn đầy những tiếng cười, tiếng vỗ tay ra rả. Mọi người chia tay cô ra về, trong lòng ai đấy cũng vui mừng vì có một ngày 20-11 thật ý nghĩa
nếu thấy hay cho mk câu trả lời hay nhất nha