Hai câu thơ tuy ngắn gọn nhưng là bài học sâu sắc, là lời cha dặn, nhắc nhở con cái về sau. Đó là lời dạy về việc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn từng tấc đất của quê hương, của đất nước. Bởi để có được đất nước vẹn toàn như ngày hôm nay, khôgnthể kể hết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống. Họ là những người hùng của dân tộc, công lao của họ cần được trân trọng và gìn giữ. Đất nước là máu xuong của mình, quý giá vô ngần, bởi vậy mà phải giữ lấy. Đặc biệt đặt tỏng hoàn cảnh chủ quyền biển đảo nước ta đang phải đối mặt với những hiểm nguy, sự phức tạp và khắc nghiệt từ các hoạt động của Trung Quốc, thì lời dạy ấy chính là lời thức tỉnh ý thức, trách nhiệm cá nhân của mỗi người. Luôn biết rằng trong mỗi trái tim người con Việt Nam ai cũng có tình yêu nước, nhưng nói thôi chưa đủ. Nó phải cần được thể hiện bằng hành động. Điều đó đòi hỏi thanh niên phải dũng cảm, mưu trí, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, sẵn sàng hy sinh xương máu, kiên quyết đứng lên bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình.