Tình bạn chính là thứ vô cùng quý giá trong cuộc sống của mỗi người. Qua câu chuyện cảm động "Mười năm công bạn đi học" của bạn Minh Hiếu (Trường THPT Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa) càng chứng tỏ tình bạn thật diệu kì, thật đẹp và làm cho bao người ngưỡng mộ. Mười năm tình bạn, thật dài nhưng cũng thật ngắn bởi khi ta giúp đỡ nhau, luôn đồng hành cùng nhau thì thời gian chẳng còn được màn tới. Ai trên đời chẳng có bạn, nhưng để có được tình bạn đẹp thì thật khó! Tình bạn được xuất phát khi chúng ta có cùng suy nghĩ, cùng mục tiêu, sẵn sàng giúp đỡ nhau trước những khó khăn của cuộc sống. Những khi có những niềm vui, ta lại muốn chia sẻ cùng những người bạn của mình. Khi ấy, niềm vui như được nhân đôi, nhân ba lần, còn khi có nỗi buồn thì họ cùng nhau chia sẻ. Tình bạn đẹp là thế đấy, đơn giản nhưng lại quý giá. Trên con đường ta đi đôi khi sẽ đầy chông gai nhưng nếu có được vài người bạn tâm giao cùng chí hướng, cùng quyết tâm, kề vai sát cánh thì dù có thêm bao nhiêu chông gai chúng ta cũng chẳng ngại. Mỗi người chúng ta hãy tìm cho mình những người bạn, không cần quá nhiều đâu, chỉ cần chúng ta hiểu nhau, cùng nhau tiến bộ thì đó mới là tình bạn mà chúng ta cần tìm.