Tham khảo nhé(đây là bài văn mình đã từng viết ở trên lớp nên mình không copy đâu)
Trong những văn bản em học ở lớp 6 thì em thích nhất văn bản "Sông nước Cà Mau". Văn bản này được nhà văn Đoàn Giỏi sáng tác rất sinh động. Văn bản có rất nhiều chi tiết làm em ấn tượng về sự rộng lớn của dòng sông ở nơi tận cùng của Tổ quốc như: dòng sông mênh mông rộng hơn ngàn thước, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác,.... Không những sự rộng lớn của dòng sông khiến em thích thú về văn bản này mà tác giả ở đây cũng miêu tả sự đông vui, tấp nập của chợ Năm Căn. Những hình ảnh như những người con gái Hoa kiều bán hàng lởi xởi, những người Chà Châu Giang bán vải ,.... Tất cả những hình ảnh đó đã làm cho em thấy văn bản này thật sinh động và hấp dẫn.