Những ngày gần đây . Thủ tướng chính phủ ra lệnh giản cách xã hội . Vì thế cuộc sống của gia đình em cũng bị xáo trộn đi nhiều thứ . Ba em làm công nhân ở một công ti bây giờ có lệnh giản cách xã hội công ti ba em cho nghỉ . Ở nhà , không đi làm ba em đi giúp đỡ bà con trong xóm . Còn em trong mùa dịch này dnag9 đi học thì không còn được đi học nữa ở nhà không làm gì . Cũng mày TV có chương trình học giúp em lấy lại kiến thức đã bị lãng quên trong thời gian nghỉ học . còn mẹ em thì cũng phải ở nhà may vì công ti cho nghỉ. Em mong dịch bệnh này mau qua để em có thể đi học lại và ba mẹ cũng có thể đi làm bình thường
chúc bạn học tốt