Trong cuộc chiến chống dịch covid này, mọi người đã vô cùng cực khổ chống chọi, mong mỏi cố gắng vượt qua một cách nhanh nhất để có thể về với tổ ấm gia đình. Sự quyết tâm chiến đấu trước bệnh tật, đoàn kết chiến thắng, tôi tin ông trời sẽ ban phước lành cho toàn thể cộng đồng, chiến thắng đại dịch này. Trong khi chờ đợi thần linh ban phước, mọi người vẫn cố chống chọi dịch bệnh đến cùng. Việt Nam và các nước khác cũng đã có các biện pháp cụ thể, các quy định để tránh sự lây lan trong cộng đồng, bảo vệ an toàn tính mạng của người dân. Trong đại dịch này, các bạn học sinh cần phải tự học, tự rèn luyện sức khỏe tại nhà, không được ra ngoài khi không có sự cho phép của ba mẹ. Các bài tập, bài học tự nghiên cứu, học sinh phải có trách nghiệm của bản thân, đảm bảo an toàn tính mạng của mình. Không chỉ học sinh hay nước Việt Nam, mà cả toàn thể tất cả các nước trên toàn thế giới đều phải tuân thủ, phải đảm bảo được phần đó. Và tôi tin rằng, thế giới chúng ta sẽ vượt qua được cuộc chiến tàn khốc này. Hãy bảo vệ chính mình khi đang còn kịp, đừng để mất rồi mới tiếc nuối làm sao, bạn nhé!.
- Câu cầu khiến: Hãy bảo vệ chính mình khi đang còn kịp, đừng để mất rồi mới tiếc nuối làm sao, bạn nhé!