Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc, Bác tuy là một vị chủ tịch nhưng Bác luôn sống giản dị, và thanh bạch. Bác giản dị, thanh bạch ở mọi lúc, mọi nơi và được thể hiện qua cuộc sống thường nhật hằng ngày. Người cha già kính yêu sống giản dị như thế nào mọi người đều biết: bữa cơm, cái nhà, đồ dùng, cá i nhà, lối sống. Trong bữa cơm chỉ có vài ba món rất đơn giản, một hộp cơm bác ăn cũng không bao giờ làm rơi, ăn xong cái bát bao giờ cũng gọn gàng sạch sẽ và thức ăn thì bao giờ cũng tươm tất. Nhà bác chỉ là nhà gác đơn sơ một góc vườn ,gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn ,giường mây chiếu cói đơn chăn gối, tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn. Bác suốt đời làm việc suốt ngày làm việc từ nhỏ đến lớn: việc cứu nước, việc cứu dân đến việc rất nhỏ...Trong đời sống việc gì làm được thì Bác tự làm không cần người giúp cho nên bên cạnh Bác người giúp việc và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay và Bác đặt cho một số đồng chí với những cái tên mà của bạn là ý chí chiến đấu và chiến thắng: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi! Trong kháng chiến, Bác đi vào kháng chiến chống gậy trúc, leo non, vắt khăn lên vai, lội suối, ăn ngô nướng, cùng các chiến sĩ, gửi thư trong các thương binh... Có những lúc gạo thiếu, khí hậu nóng Bác cũng vui vẻ, cũng ăn ít đi giống anh em. Mùng 2/9/1945 bác mặc chiếc áo kaki đơn giản nói chuyện cùng đồng bào. Đang nói Bác dừng lại và nhìn xuống dưới và hỏi: " tôi nói mọi người có nghe rõ không". Từ chiếc áo và lời nói Tta có thể thấy giữa bác và người dân một khoảng cách nhỏ cũng không có. Bác Hồ sống giản dị là vậy? Lối sống giản dị, thanh bạch của Bác đã trở thành một nét đẹp mang phong cách của riêng người