Tóm tắt :
Ông Phạm Bân có nghề y gia truyền, giữ chức Thái y lệnh để phụng sự Trần Anh Vương. ông đem của cải mua thuốc thang, trữ thóc để chữa cho người nghèo nên mọi người ai cũng quý trọng ông.
Người bệnh tật cơ khổ, chữa bệnh cho họ đến khi khỏi rồi mới đi, rồi dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng ở trong năm đói kém dịch bệnh. Một hôm có người dân nghèo tới xin ông chữa gấp, đang lúc đó thì sứ thần Trần Anh Vương triệu ông vào khám cho quý nhân bị sốt, nhưng ông đã từ chối và đi chữa cho người đàn bà nguy kịch. Sau đó, ông tới gặp vương bày tỏ lòng thành, vương từ quở trách sang khen ngợi ông “là bậc lương y”. Về sau, con cháy ông đều làm quan lương y, được người đời ngợi khen
a. Truyện có những nhân vật nào ?
Ông Phạm Bân
Hai người bệnh
Vua Trần Anh Vương
b. Y đức của Thái y lệnh được bộc lộ qua tình huống nào ?
Tình huống :
Có hai người bệnh :
+ Một người nguy kịch
+ Một quý nhân bị sốt
Lựa chọn :
Chữa cho người dân thường nguy kịch trước :
Trái với phận làm tôi, tính mạng ông bị đe dọa
Nếu chữa cho bậc quý nhân trước :
Làm tròn bổn phận bề tôi, bảo toàn mạng sống
Làm trái với lương tâm thầy thuốc
⇒ Nên lương y đã chọn chữa cho người dân thường nguy kịch trước
c. Trong những hành động của ông, điều gì làm em cảm phục nhất và suy nghĩ nhiều nhất ? Vì sao ?
Ông sẵn sàng hi sinh tính mạng để cứu người bệnh
⇒ Cứng cỏi, không màng danh lợi, của cải
⇒ Là một thầy thuốc có uy đức, thương yêu người bệnh, không phân biệt sang hèn, không sợ quyền uy
CHÚC BẠN HỌC TỐT !