Câu 4:
Kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam rất giàu đẹp và phong phú. Mang đến nhiều ý nghĩa và nội dung tâm đắc đến cho mọi người. Câu tục ngữ ''Thương người như thế thương thân'' đã mang đến lời khuyên vô cùng hay cho tất cả mọi người. Khi khó khăn thì sẽ có người giúp cho ta, thì đến lúc người khác gặp khó khăn chắc chắn sẽ cần ta giúp đỡ. Thương người cũng như tự thương chính bản thân mình. Giúp đỡ đồng loại sẽ làm cho chúng ta trở nên tốt hơn. Người ta nói, Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ta luôn biết một đạo lí, truyền thống quý báu của nhân dân ta là yêu thương người khác.
Câu 5:
Người ta có câu: Một mặt người bằng mười mặt của. Câu tục ngữ có hai vế: ''mặt người'' và ''mười mặt của'' và được nối với nhau bằng phép so sánh từ ''bằng''. Hai vế được đặt gần nhau để bổ sung cho nhau và giá trị câu tục ngữ. Mạng người còn hơn của mấy đời của cải, vật chất. Đừng vì những thứ phù phiếm, sa hoa mà đánh mất chính bản thân mình. Vật chất cũng đâu đem theo khi mình trở thành cát bụi. Hãu trân trọng phẩm chất và tính mạng của mình. Vì bản thân ta mới là trên hết, còn mạng mới còn làm ra tiền.