Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất,người kể câu chuyện đó là câu bé Phrăng
Việc lựa chọn ngôi kể thứ nhất và người kể là cậu bé Phrăng,một cậu bé đứng trong cuộc khiến cho người kể chuyện có thể thể hiện nhiều cảm xúc,cũng như bày tỏ suy nghĩ ,tình cảm của mình hơn.
Đồng thời qua đó,mới có thể so sánh sự khác biệt của mọi người,giữa buổi học đó và những buổi học ngày thường khác,cũng như xen lẫn những cảm xúc trong mạch truyện ,để càng có thể dễ dàng đi vào trái tim cũng như thâm tâm của người đọc,Khiến cho độc giả cảm nhận được sự thiêng liêng cũng như quý giá của tiếng nói của dân tộc,cũng như sự hối hận và thêm vào đó là sự ai oán,tiếc hận chiến tranh cũng như sự lười biếng,không trân trọng của nhiều người dân