Và cuối cùng cái ngày đấy cũng đã đến, cái ngày mang đến sức sống cho muôn loài, muôn nơi, muôn người. Cái ngày đầy niềm tin đầy hi vọng, đầy niềm hạnh phúc. Chắc nghe đến đây ai cũng đoán ra được cái ngày ấy rồi. Đó là một cái tết nguyên đán cổ truyền mang lại những điều may mắn.
Nhất là ngày mùng một tết, quang cảnh nơi tôi ở tưng bừng nhộn nhịp hòa vào cái ko khí vui tươi của mọi miền. Ngày đầu xuân thật dễ chịu. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những tia nắng ấm áp chiếu qua từng khe cửa sổ, mấy loài hoa ko chỉ phô sắc cùng nhau mà chúng còn thi nhau tỏa ra những mùi hương ngào ngạt. Từng ngôi nhà cởi bỏ đi lớp áo cũ kĩ của năm trước, khoác lên mình chiếc áo mới mua thật xinh xắn. Ở mỗi gia đình đều đang chuẩn bị mấy mâm cơm đầu năm tràn đầy may mắn, rồi họ quây quần bên nhau ấm cúng và trao nhau những lời chúc tốt đẹp khởi đầu năm mới. Nhà nào nhà nấy đều vang lên những tiếng cười, nếu đứng giữa đường xóm tôi có thể nghe thấy những âm thanh hạnh phúc phát ra từ mỗi gia đình. Mấy đứa trẻ con chạy loạn khắp xóm khoe "doanh thu" kiếm được bọn chúng đếm đi đếm lại tiền mừng tuổi đấy có vẻ như chúng làm ăn rất thuận lợi
Ngày đầu xuân mới là một ngày ngập tràn yêu thương và hi vọng mong rằng mọi người đều được đón một cái tết đoàn viên.
>_< Mong ctlhn