Phân tích ngắn gọn tác dụng của phép liệt kê trong các ví dụ sau:a. Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau Song hào kiệt đời nào cũng có.(Nguyễn Trãi)b. Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt(Tố Hữu)A.B.C.D.
Anh/Chị rút ra cho mình những bài học gì từ đoạn trích?A.B.C.D.
Một bạn đã lập dàn ý như sau cho đề bài: Hãy chứng minh câu nói sau đây: “Một cuốn sách tốt là một người bạn hiền”.(1) Không phải mọi cuốn sách đều là người bạn hiền. Chỉ những cuốn sách tốt mới là người bạn hiền. Phải biết chọn sách mà đọc.(2) Sách tốt giúp ta có đời sống tâm hồn đẹp, biết yêu ghét rạch ròi, biết phân biệt kẻ thù, biết thông cảm với niềm đau, nỗi bất hạnh của con người.(3) Sách tốt giúp ta mở mang trí tuệ và hiểu biết, học hỏi được nhiều điều hay, nhiều điều mới lạ.(4) Sách đem lại cho chúng ta những phút giây thư giãn trong cuộc đời bận rộn, đem lại cho chúng ta niềm vui, sự an ủi, sự khích lệ.(5) Sách là người bạn tinh thần rất kì diệu của con người.(6) Ngày nay có rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng giúp ích cho con người nhưng sách vẫn có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của con người.Câu hỏi:a. Dàn ý trên đã hợp lí chưa? Nếu chưa hãy sửa lại thành dàn ý hợp lí.b. Bạn trên cho rằng, đây là bài văn chứng minh nên không cần ý giải thích nội dung câu nói. Em có đồng ý với ý kiến của bạn hay không? Tại sao?A.B.C.D.
Theo tác giả bài viết, việc phân loại rác thải và tái chế rác thải đem lại những lợi ích lớn lao và bền vững nào?A.B.C.D.
Theo tác giả hành trang quan trọng nhất cần chuẩn bị khi bước vào thế kỉ mới là gì? Tại sao?A.B.C.D.
Cho biết đoạn thơ em vừa chép trích trong văn bản nào ? Thuộc tác phẩm nào ?Của ai ? Vị trí của văn bản đó trong tác phẩm ?A.B.C.D.
Chỉ ra các quan hệ từ được sử dụng trong đoạn trích sau: … Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Việc như thế không bao giờ con được tái phạm nữa. En-ri-cô của bố ạ! Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy! Bố nhớ, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con!... Nhớ lại điều ấy, bố không thể nén được cơn tức giận đối với con. Hãy nghĩ xem, En-ri-cô à! Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư? Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con! (Ét-môn-đô đơ A-mi-xi, Mẹ tôi) A.B.C.D.
Câu thơ thứ hai sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Em hãy cho biết tác dụng của biện pháp nghệ thuật ấy. A.B.C.D.
a. Trình bày các phép liên kết câu?b. Xác định các phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn sau:Người bi quan luôn tìm thấy những khó khan trong mọi cơ hội. Người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khan.A.B.C.D.
Khí khi bị nung nóng đã tăng thể tích 0,02m3 và nội năng biến thiên lượng 1280J. Nhiệt lượng đã truyền cho khí là bao nhiêu? Biết quá trình là quá trình đẳng áp ở áp suất 2.105Pa.A.B.C.D.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến