Dế Choắt là một kẻ yếu đuối lại bệnh tật , song vào lúc hấp hối lại để lại một câu nói khiến nhiều người phải nghĩ suy. Chúng ta cứ cho rằng Choắt là kẻ không có suy nghĩ sâu xa gì cho cam , khi mà đến nơi ở của bản thân cũng chẳng nghĩ cho chu toàn . Vậy mà , qua câu nói ấy , mọi suy nghĩ xấu ban đầu về anh chàng này đều biến mất . Phải chăng là vì khi đó là thời điểm cuối cùng của sự sống nên Choắt có thể nói lên được một lời khuyên dành cho Dế Mèn đầy ý nghĩa như vậy ? Hay phải chăng là do anh chàng vốn là một người thâm hậu ? Cũng có thể đây cũng chính là bài học của anh chàng tự bản thân rút ra được khi tai họa này xảy đến với mình bởi chính cái tính kiêu căng hống hách ấy.
→ Từ láy : hống hách
→ Tính từ : xấu