Câu thành ngữ " Tức nước vỡ bờ " được chọn làm nhan đề đoạn trích học là thỏa đáng. Vì dựa vào nội dung đoạn trích, ta có thể coi chị Dậu là bờ, tên cai lệ là nước. Khi nước dâng lên, bờ vẫn chịu đựng được cũng như khi tên cai lệ hung hăng đòi trói anh Dậu, chị Dậu cố van xin tha thiết. Tên cai lệ càng làm quá chị Dậu đã không giữ được bình tĩnh mà trả treo lại, lúc này bờ vẫn cố cầm cự được. Khi sự tức giận của chị Dậu lên đến tột đỉnh thì bờ bắt đầu vỡ ra, nước tràn ra ngoài, cùng lúc đó là sự chống trả vô cùng quyết liệt của chị.