Chào các bạn, mk biết cái câu hỏi này là ko đúng vs cộng đồng hoidap và mk là nguyenthanhvan1 Nhưng, thật sự, hôm nay là 1 ngày rất tồi! Chiều nay, lúc mk vs bạn mk đang chạy xe đạp điện đi lòng vòng chơi! Bỗng, bạn mk phát hiện có 1 người đang theo dõi chúng mk! Đột nhiên! Bạn mk thì thầm cùng vs mk, nói cho mk biết! Lúc đó mk thấy rất sợ các bạn ạ! Mk cứ đi đâu là người đó đi đến đó! Nhưng, người đó sợ rằng 2 tụi mk biết hắn đang theo giõi tụi mk nên lúc chạy đến ngôi trường tiểu học cũ, hắn chạy xa cách tụi mk 1/2 đoạn! Rồi mk thấy nó thắng xe lại, mk rất sợ! Nhưng cố chạy về nhà! Mk biết đó là điều ngu ngốc nhưng khi về đến nhà! Mk đã ko nói với bố mẹ vì sợ họ ko cho mk đi chơi! Mk muốn mai sẽ xem hắn có theo dõi nữa ko rồi nói cho bố mẹ để báo cảnh sát! Theo các bạn, mk nên làm gì?

Các câu hỏi liên quan