CHAP 10(Kkk nghiêm túc đủ rồi, bây giờ đến truyện nhá) Yeeye vì ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên khi đi học lại vào năm ngoái, tụi tui đã phải tách lớp ra học, dù rất buồn khi không được học cùng với bạn thân của tui thì tui cũng có một niềm vui nho nhỏ khi được học cùng với H. Mỗi ngày đến trường tui cảm thấy rất vô vị và nhạt nhẽo bởi vì không có một ai thân thiết, cộng với đó là cảm giác ngại ngùng khi đối mặt với H. Tụi tui vẫn trong tình trạng nếu tui kh mở lời thì đến cả đời cũng đừng hòng nói chuyện với nhau(đến bây giờ cũng vậy). Và các bạn biết sao không, hôm đó là tiết âm nhạc, cũng như là cô chủ nhiệm tui. Vì học tách lớp nên tui học nhóm A(tổ 1, tổ 2) vào 2,4,6. Vì bên cạnh tui có một chỗ trống nên cô gọi H lên ngồi cùng với tui. Bọn bạn bắt đầu chọc nó đại loại như A ghen( ng mà H khen xinh ), rồi sướng nhá, vk m kìa... Tui ngại lắm nma biết làm sao và tui đã giận dã man vì bị đùa. Thế là sau tiết âm nhạc, tụi tui chào cờ và đến khi kết thúc buổi chào cờ. tui gọi H lại và.... ĐỌC CHAP NGŨ TRONG CÂU HỎI TRONG TRANG TUI VẼ BẤT CỨ GÌ MÀU XANH LÁ

Các câu hỏi liên quan