Chắt trong vị ngọt mùi hương Lặng thầm thay những con đường ong bay. Trải qua mưa nắng vơi đầy Men trời đất đủ làm say đất trời. Bầy ong giữ hộ cho người Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày. 1. gạch chân những từ ghép tổng hợp có trong đoạn trên 2. em hiểu như thế nào về nghĩa của từ "mưa nắng " có trong đoạn trên 3. cảm nhận sâu sắc nhất của em về hình ảnh bầy ong bằng khoảng 7 câu bài 2 .sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020 vừa qua , sau một thời gian nghỉ , em và các bạn học sinh khác được trở lại trường để tiếp tục cv học tập . Bằng khoảng 20 câu văn , em hãy tả trường em vào buổi sáng hôm đó . mọi người giúp mình nha

Các câu hỏi liên quan