Duy Tinh giáp bộ, giáp phường,
Giáp cầu, giáp chợ, giáp đường giao thông.
Vui thay trên bến dưới sông,
Thuyền bè tấp nập theo dòng về đây.
Huyện Tống Sơn có chàng Từ Thức,
Rắp mon men lên cõi thiên đường.
Rủ nhau lên núi lên nương,
Tìm thời chẳng thấy những thương cùng sầu...
Kìa sông nọ núi Hàm Rồng,
Anh nguyền một tiếng thì lòng em ưng.
Kỳ nầy lúa mọc xanh đồng,
Giỗ vua Thái Tổ, Thái Tông mưa rào.
Làng Chè vui lắm ai ơi,
Một ngày hai bữa chỉ ngồi ăn không.
Việc làm đã có ông chồng,
Đúc một nồi đồng nuôi chín miệng ăn.
Làng Giàng trên chợ, dưới sông,
Vui người, vui cảnh đến không muốn về.
Lạy trời cho cả gió lên,
Cho cờ vua Bình Định bay trên kinh thành.
Lênh đênh qua cửa Thần Phù,
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.
Muốn uống nước chè cặm tăm
Mời về Trà Đúc mà làm đất khuôn
Muốn ăn cơm trắng với tôm
Thổi bễ thúc dồn chớ có nghỉ tay.
Nhà bà cất mả Hàm Rồng,
Có bốn cô gái lộn chồng cả năm.
Sâu nhất là sông Bạch đằng,
Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan.
Cao nhất là núi Lam Sơn,
Có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra.
Rủ nhau lên núi đốt than,
Anh đi Tam Điệp em mang nón trình.
Củi than nhem nhuốc với tình,
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên.
Trà Đông phong cảnh hữu tình
Ấm no trai gái vừa xinh vừa giòn
Nơi đây là đất phát quan
Thần thiêng nhân thịnh giàu sang hơn người.