Mỗi người sinh ra đều có một trái tim, trái tim ấy không chỉ giúp ta duy trì sự sống mà còn đập lên những nhịp yêu thương đáng trân trọng. Tình yêu thương, sự sẻ chia là một giá trị cao đẹp trên cuộc đời này. Giá trị cao đẹp ấy thể hiện ở việc cảm thông, trân trọng, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ,... lẫn nhau giữa con người với con người. Tình yêu thương là sức mạnh to lớn để làm nên một thế giới luôn văn minh và tốt đẹp. Những ai biết cho đi sẽ nhận lại sự an yên, hạnh phúc trong lòng mình. Không chỉ vậy, ta còn nhận được sự yêu mến, quý trọng của mọi người xung quanh. Những ai nhận được tình yêu thương của ta cũng sẽ vô cùng hạnh phúc, họ sẽ có thêm niềm tin vào cuộc đời này. Con người dùng tình yêu để đối xử với nhau thì các mối quan hệ xã hội sẽ ngày tốt đẹp, con người ngày càng khăng khít với nhau hơn. Trong đại dịch Covid 19 hiện nay, đồng bào ta luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái. Chúng ta không lạ gì với những quầy hành 0 đồng, cứ ai cần thì đến lấy. Rồi những suất cơm miễn phí được trao đến người lao động nghèo. Rồi tài khoản quỹ vắc xin quốc gia ngày càng tăng thêm số dư. Vì một cuộc chiến không ai bị bỏ lại, đồng bào đã đã và đang yêu thương nhau, sẻ chia với nhau mọi mặt. Ấy vậy mà vẫn có những kẻ sống ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình, thờ ơ với mọi người xung quanh. Thật đáng buồn biết bao! Nhà thơ Tố Hữu đã cất lên lời thơ thật đẹp: "Người với Người sống để yêu nhau". Quả đúng là như vậy, chúng ta hãy mở rộng tấm lòng của mình để trao và nhận lấy yêu thương.