Tôi xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, tôi chạy đến đỡ lấy tay hắn:
- Cháu van xin ông, chồng cháu vừa mới tỉnh được một lúc thôi. Vẻ mặt anh ấy vẫn còn nhợt nhạt lắm, xin ông tha cho!
- Tha này! Này thì cầu xin này!
Vừa nói, hắn vừa bịch luôn vào ngực tôi mấy cái đau điếng, Rồi hắn dung sợi dây dài to của hắn đến trói chồng tôi.Tức quá nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự, tôi cự lại:
- Chồng tôi đau ốm. Tướng anh ấy đi sẹo đi sọ, người thì yếu lắm! Ông không đc phép hành hạ.
Cai lệ tát vào mặt tôi in cả vệt đỏ, rồi hắn cứ nhảy xoắn đến chỗ chồng tôi
Lúc này, tôi nghiến hai hàm răng, mặt tôi đỏ ửng lên:
- Mày cứ trói chồng bà đi. Bà sẽ cho mày xem! Rồi tôi túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra ngaoif cửa. Cái sức lẻo khoẻo của hắn chạy kh kịp với sự tức giận của tôi. Hắn ngay lập tức bị ngã chỏng quèo nằm trên mặt đất. Mà miệng hắn vẫn còn lảm nhảm mấy lời thét trói vợ chồng tôi.
Người nhà lí trưởng sấn sổ đến giơ gậy chực đánh tôi. Tôi nắm lấy đc cây, gậy, tôi và hắn dằng co kịch liệt. Rồi tôi và hắn buông nhau ra, áp vật vào nhau. Hai đứa con tôi kêu khóc rất tội nghiệp. Tôi quá tức, túm lấy tóc hắn, tôi lẳng cho hắn một cái ngã nhào ra ngoài thềm!
Ngoài lề:
@Bé Sữa
@olympia
Hok tốt! [ nos mạng 100%]