Câu 4:
- Phẩm chất của người mẹ là:
+ Yêu thương con sâu sắc
+ Giauf đức hi sinh
+ Cao cả,vĩ đại,luôn tận tình vì con.
+Dịu dàng,hiền hậu
Câu 6:
Con là En-ri-cô đây mẹ,con muốn nói lời cảm ơn chân thành tới mẹ.Con được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ. Được nuôi dưỡng,chỉ bảo và sống một cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu thương lơn lao của mẹ. Từ khi còn nhỏ,mẹ che chở,chăm sóc con,ru con bằng lời hát ngọt ngào,những câu thơ trầm ấm. Mẹ yêu con hơn bất kì ai,hiểu con hơn bao giờ hết. Mẹ luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với con,quan tâm đến tâm trạng,thái độ của con. Mẹ đã hi sinh vì con,tận tình tận tụy vì con. Mẹ vất vả,cực nhọc vì gia đình,vì nuôi con khôn lớn. Năm nay con đã lớn,sẽ giúp đỡ mẹ việc nhà hơn. Mẹ yêu thương,âu yếm con từ bé đến giờ nhưng con chưa bao giờ nói một lời yêu thương với mẹ. Mẹ dạy con nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống ,mẹ cao cả,lớn lao,vĩ đại. Cả cuộc đời này,con không thể đền hết công ơn nuôi dưỡng,dạy dỗ,chỉ bảo của mẹ dành cho con. Thật sự con cảm ơn mẹ rất nhiều,con hứa sẽ không bao giờ làm mẹ buồn,sẽ giúp đỡ mẹ nhiều hơn,chia sẻ cùng mẹ. Con rất yêu mẹ.