không cần làm 19,21,24 đâu ạ mình cảm ơn
Cho hình thang ABCD (AB//CD) . Gọi E,F,K lần lượt là trung điểm của BD,AC,DC . Gọi H kà giao điểm của đường thẳng qua E vuông góc với AD và đường thẳng qua F vuông góc với BC . Chứng minh : a) H là trực tâm của tam giác EFK . b) KH ⊥ AB c) ∆HCD cân Vẽ cả hình giúp tui với nhé :3
vẽ đậu mầm NL : ai bt mod li_2k5 và mod phatle ko?và vì sao bị rời đội Mod thế? 2 mod đó là 2 ng chuyên xử lý câu tl rất đúng và chính xác
giúp em với ạ em đang cần gấp có mỗi 1 câu thôi ạ
Giúp mik với Lm câu nào cũng được ạ
='))))) lâu lắm rồi mới thấy nhóm xong đoàn kết:))) vui thật sự -.- Calli chữ :" Vui " có trang trí , không thì vẽ đậu mầm vui nhé :'333
In the 4th grade curriculum with the topic for the class 4 descriptive essay To have difficulty. The following arrangements and sample essays will help you better visualize the comments, or you can also refer to them from there to write your own. When writing, you should note that not only describe parts of the caption, but also reveal your own feelings and thoughts, clear and standard words, can use rhetorical measures such as comparison, personification to make the article more vivid.
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn: 1. We……………….(go) to school on foot. 2. Susan usually……………….(catch) the bus to school. 3. I……………..(not trust) you. 4. …………..you …………..(live) here? 5. Tim and John ……………(be not) friends now. 6. He ……………..(go) with us every day.
Bài 1: Xác định thành phần câu của các câu văn sau. e, Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này ông khổ tâm hết sức. f, Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “ Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!” g, Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt. Nó nhìn ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. h, Cười thì hàm răng loá trên khuôn mặt nhem nhuốc. i, Anh con trai, rất tự nhiên như với một người bạn đã quen thân, trao bó hoa đã cắt cho người con gái, và cũng rất tự nhiên, cô đỡ lấy. k,-Các ông, các bà ở đâu ta lên đấy ạ? -Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. l)Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài. . m)Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phảI cười vậy thôi. mọi người giúp em với ạ
) I last had my hair cut when I left her. => I haven’t……………. 5) The last time she kissed me was 5 months ago. => She hasn’t……. 6) It is a long time since we last met. => We haven’t…….. 7) When did you have it ? => How long ………? 8) This is the first time I had such a delicious meal . => I haven’t… 9) I haven’t seen him for 8 days. => The last …….. 10) I haven’t taken a bath since Monday. => It is …………..
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến