Nói tới sách, từ trước tới nay có muôn vàn cuốn sách, mỗi cuốn lại có một ý nghĩa khác nhau và vì thế, việc chọn sách để đọc cũng vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Đặc biệt, một cuốn sách có tên gọi " The Last Lecture" của tác giả Randy Pausch và Jeffrey Zaslow là một ví dụ. Cuốn sách mở rộng từ chính bài phát biểu của tác giả tại trường Đại học nơi ông đang làm việc trong chương trình “The Last Lecture” dành cho các giáo sư trước khi kết thúc sự nghiệp của mình ở đó. Suốt nội dung cuốn sách là 53 câu chuyện, Randy Pausch kể lại về những mơ ước tuổi thơ cho đến những ngày cuối cùng chống chọi với căn bệnh ung thư. Ông thúc đẩy mọi người về niềm tin với ước mơ, về sự thành công, về niềm hạnh phúc và về cả trí thức. Ông nói về sự nghiệp giáo dục – là một sự nghiệp cao cả giúp đỡ những người khác thành công, để chính mình thành công – giáo dục không chỉ là giáo dục trên trường lớp, mà còn là sự nghiệp giáo dục cả đời. Trong “The Last Lecture” Randy Pausch không đề cập tới vấn đề tâm linh hay tôn giáo, ông lấy góc nhìn từ một người đàn ông đang đối mặt với cái chết và đánh giá lại những điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. “Đừng bao giờ đánh mất sự kỳ diệu của một đứa trẻ”,”Hãy tỏ lòng biết ơn”,”Đừng than phiền”,”Hãy làm việc chăm chỉ hơn”,”Không bao giờ bỏ cuộc”… đó là các thông điệp mà giáo sư Pausch nhắn gửi tới mọi người. Bài giảng không thực sự nói về việc “phải làm thế nào để đạt được ước mơ”, nó chỉ đơn giản nói về cách bạn nên sống cuộc đời mình. Nếu bạn dẫn dắt cuộc đời mình theo đúng hướng, cuối cùng bạn sẽ nhận được những “trái ngọt” và nhiều ước mơ sẽ tự đến với bạn. Cuốn sách này mang lại một luồn suy nghĩ vô cùng độc đáo trong tâm trí của tôi bởi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hài hước, cuốn hút và uyên thâm, giúp tôi nhận ra rõ mục tiêu của bản thân, tự tin theo đuổi ước mơ của mình, nhận thức được tầm qua trọng của ngành giáo dục, luôn có 1 con đường để lui, có cái nhìn lạc quan và có sự chuẩn bị tốt nhất trong mọi trường hợp.
chúc bn học tốt! vote mk vs ạ!