Bài làm:
Có một cuốn sách mà em rất yêu thích và cũng như ní đã làm thay đổi nhận thức của em. Đó là cuốn sách Khi tôi nghe tim mình thầm hỏi(When i hear my hear wonder) , một cuốn sách song ngữ hay và thú vị!
Cuốn sách này có hai phần , phần trước là những câu chuyện tiếng việt. Phần sau là những câu chuyện giống như ở mặt truwcs nhưng là T. Anh. Trong tất cả các câu chuyện đó , câu chuyện nào cũng thú vị cả.
Cũng có một vài câu chuyện làm em ấn tượng như là câu chuyện Kẻ khờ của thượng đế, Con chó rừng màu xanh.Những câu chuyện bên trong đó đó đều mang tính giáo dục về bài học làm người.Cũng có vài bài về tích cách con người, sự ganh ghét và lòng tham của chúng ta. Ngoài bìa của nó có một con ngỗng tượng trưng cho vẻ đẹp của cuốn sách.
Em rất tích cuốn sách này và em mong mọi người cũng sẽ thích nó qua lời chia sẻ của em.!
Bài 2:
Bài làm:
Có một cuốn sách mà em rất thích và cũng mang tính giáo dục đối với em đó là cuốn sách kết bạn. Chapter 2.
Cuons sách này nhỏ và vẽ rất nhiều hình thú vị. Gồm có 3 câu chuyện 1 là Kết bạn, 2 là hãy nói điều mà mình muốn nói, 3 là hãy cố gắng, cố gắng nữa. Câu chuyện thứ nhất có nội dung cũng rất hay. Nói về tình bạn, một cách cao quý. Và câu chuyện này có 1 bài học đó là nếu muốn có bạn hyax làm một người bạn trước.
Câu chuyện thứ hai cũng khá hay. Mang tính giáo dục về mặt giữ lời hứa. Và câu chuyện này cũng rút ra được nhiều bài học về hãy nói điều mà mình muốn nói.
Csaau chuyện thứ ba thì có nội dung như tên bài của nó!
Em rất thích cuốn sách này. Em mong mọi người cũng thích nó như em!
Trưởng nhóm Olympia chân thành cảm ơn!
Chúc (anh/chị) học tốt!
Em mới học lớp 5 nên viết k hay lắm ạ!
Em k coppy mạng đâu nha! 100% lun!