Có rất nhiều cuốn sách chúng ta đọc rồi sẽ quên, nhưng lại có những cuốn sách để lại dấu ấn không bao giờ quên. "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh là một cuốn sách như vậy.
Trong cuốn sách là câu chuyện xoay quanh nhóm bạn bốn người: cu Mùi, Tí sún, Hải cò và Tủn. Qua hành trình khôn lớn của những đứa bé đó, chúng ta thấy rằng những tháng ngày tuổi thơ thật hồn nhiên, vui tươi, không có gì có thể làm vấy bẩn lên sự hồn nhiên đó. Ngay từ trang đầu tiên người đọc cũng phải giật mình, lắng đọng xen lẫn chút ngượng ngùng vì bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Ông đã đưa mọi người từ mọi lứa tuổi xích lại gần nhau để đưa họ về thế giới tuổi thơ.
Qua cuốn sách "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" Nguyễn Nhật Ánh muốn nhắn nhủ tới những người lớn: hãy để con cái phát triển một cách tự nhiên nhất.