Đáp án:
Giải thích các bước giải:
bài 1 it is the most wonderful beach i have ever been to i have never.............................................. i began to learn to swim last week she has.......................... bài 2 1 most/world/on/cathedrals/notre dame/famous/ is/of/the/in/the 2more/playing/can/playing/be/interesting/soccer/than /badminton 3 than/intelligent more/ever/robots/will/humans/be 4water/shouldn't/we/overuse/and/electicity 5chance/if/i/have/the/discover/a/i/will/shara/derest CÁC BẠN GIÚP MÌNH MÌNH CHO 5 SAO
Dùm với ạ tiếng anh lớp 8 cảm ơn trước nè:>
6. Trong nguyên tử: Hạt có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác là: A. hạt nhân B. hạt nhân và êlectrôn C. êlectrôn D. không có loại hạt nào 7.Trong kim loại, êlectrôn tự do là các êlectrôn ………………. A. quay xung quanh hạt nhân B. chuyển động từ vị trí này đến vị trí khác C. chuyển động có hướng D. thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại 8. Các êlectrôn tự do trong dây dẫn bị cực dương của pin……….., cực âm của pin………….. A. đẩy – hút B. hút – đẩy C. đẩy – đẩy D. hút – hút 9. Dòng điện trong kim loại là: A. dòng điện tích chuyển dời có hướng B. dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng C. dòng các êlectrôn tự do D. dòng các êlectrôn chuyển dời từ cực dương sang cực âm.
Mọi người ơi cho em hỏi Chiết suất tuyệt đối với chân không thì n > ... như thế nào ạ :(
Giúp mik nha hứa vote 5* + cảm ơn + trl hay nhất ak
Giải hộ ạ :( 3-4x(25-2x)=8x2+x-300
Mọi người lại giúp em bài này với
hòa tan 16,8g kl A vào dd HCl dư thu được 6,72l khí ở đktc a, tìm A b, hòa tan 25,2 g klA cào dd H2SO410% loãng vừa đủ . sau khi pư kết thúc thu được dd B . làm lạnh dd B xuống 3 độC thấy 55,53g tinh thể ngậm nước của muối sunfat kết tinh ngậm nước của kl A tách ra và còn lại dd muối sunfat bão hòa có 9,275%.tìm cthh của tinh thể muối sunfat mọi ng giúp mình nhanh ạ
Vẽ ảnh của Boruto có mắt jorgan nha
Phân tích diễn biến tâm trạng của người chinh phụ và nghệ thuật miêu tả nội tâm tài tình của nhà thơ trong đoạn thơ sau: ( trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ): Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước, Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen. Ngoài rèm thước chẳng mách tin, Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng? Đèn có biết dường bằng chẳng biết, Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi. Buồn rầu nói chẳng nên lời, Hoa đèn kia với bóng người khá thương.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến