1. Lan cannot meet her friends.-> She wishes …………………………………... 2. They don't know how to speak Chinese. - >They wish …………………………………... 3. Their team don't play very well. ->They wish …………………………... 4. I miss the cartoons on TV. - >I wish …………………………... 5. Her sister doesn't have a mobile phone. ->She wishes …………………………... 6. The students never go abroad to visit their penpal. ->They wish…………………………... 7. Lien never goes on a camping trip.->She wishes…………………………………………….. 8. I'm sorry but I will not go with you. ->I wish …………………………… 9. It's a pity, it rains. - >I wish ………………………….. 10. I'm sorry he isn't here. -> We wish …………………………… 11. It's a shame I don't do the homework. - >I wish ……………………………. 12. Unfortunately, I don't have a key.->I wish ……………………………. 13. I want to visit Ha Noi, but I don't have a chance to visit Ha Noi. ->I wish................. 14. I'm sorry I don't know anything about car. ->I wish ……………………………. 15.Our uncle is not here to give us more advice. -> We wish ……………………………..
Giúp em với mọi người ơi em đang cần gấp lắm ạ em cảm ơn mọi người rất nhiều
Help .
haỹ viết 1 đoạn văn nói về sở thích của mình bằng tiếng anh
hãy viết 1 đoạn văn kể về môn học em yêu thích bằng tiếng anh
Giải nốt giúp e câu này ạ , ai chả lời nhanh nhất e cho 5 Sao ạ
Lập dàn ý phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ Tự Tình 2 của Hồ Xuân Hương Đừng chép mạng ạ:((( Giúp em với em đang cần gấp. Pls đừng trả lời không liên quan nữa em hết điểm rồi:(((((
Để thu được 5,6 tấn vôi sống với hiệu suất phản ứng đạt 95% thì lượng CaCo3 cần dùng là
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi: “Thời gian nhẹ bước mỏi mòn Xin đừng bước lại để còn mẹ đây Bao nhiêu gian khổ tháng ngày Xin cho con lãnh, kẻo gầy mẹ thêm Mẹ ơi, xin bớt muộn phiền Con xin sống đẹp như niềm mẹ mong Tình mẹ hơn cả biển Đông Dài, sâu hơn cả con sông Hồng Hà” (Tình mẹ - Tử Nhi) Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên. Câu 2: Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ có trong đoạn thơ trên? Câu 3: Cảm nhận của em về tình cảm của tác giả đối với mẹ trong đoạn thơ? Câu 4: Từ câu thơ “ Con xin sống đẹp như niềm mẹ mong”, em có suy nghĩ gì về lẽ sống đẹp của bản thân? (trình bày bằng một bài viết ngắn).
Zẽ anime/chibi/semi Nl: tắt hết thử xem ntn :>>
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến